Các con thân yêu!
Mẹ nhớ lại lúc thông báo rằng từ hôm nay mẹ sẽ được ở nhà cùng các con không phải đi làm theo chế độ nghỉ dãn cách dài ngày do dịch Covid – 19 để tuân thủ theo chế độ làm việc mới của cơ quan, khi đó các con đã vô cùng vui sướng ôm nhau nhảy lên “Yeah”…
Vậy là từ sáng mai, việc mà trước đây các con đi học mỗi sáng luôn mong ước được ăn sáng ở nhà một tuần 03 buổi và “không ăn trùng với bữa hôm trước” vào mỗi buổi sáng của các con đối với mẹ sẽ càng trở nên dễ dàng hơn rồi nhé!
Chúng ta sẽ cùng nhau ghi lại những kỉ niệm vui vẻ bằng những bữa sáng mỗi ngày một món như các con vẫn mong. Những món ăn đó sẽ được bày trên bộ bát có biểu tượng Vietnam Airlines mà mẹ được cơ quan tặng giờ mới có dịp bỏ ra dùng để cùng mẹ ghi lại kỉ niệm về những vùng văn hóa ẩm thực khác nhau qua các món ăn của mẹ nấu. Và các con hãy để cho trí tưởng tượng của mình được bay xa giống như là chúng ta đang được cùng nhau trải nghiệm trên khoang hạng thương gia cùng Vietnam Airlines nhé!





Đây sẽ là khoảng thời gian quý giá để mẹ thực hiện mong ước của các con là được ăn sáng ở nhà với những món ăn do mẹ nấu.
Đây sẽ là khoảng thời gian quý giá để mẹ thực hiện mong ước của các con là được ăn sáng ở nhà với những món ăn do mẹ nấu và mẹ mong sao mỗi sáng thức dậy các con hãy luôn lựa chọn cho mình sự vui vẻ nhé!
Các con biết không? Để có những bữa sáng vui vẻ cùng nhau như thế này, mẹ cũng chỉ mong thời gian này chúng ta hãy biết trân trọng thêm những giây phút bên nhau… Hãy cảm thấy biết ơn và trân trọng những gì các con đang có bắt đầu vào mỗi buổi sáng thức dậy vì đó chính là chìa khóa đích thực để dẫn tới hạnh phúc.


Mẹ chỉ mong thời gian này chúng ta hãy biết trân trọng thêm những giây phút bên nhau…
Và vì các con mong mẹ đạt giải để với phần thưởng đó, chúng ta có thêm thời gian vui vẻ bên nhau mà đã lâu rồi chúng ta chưa thực hiện được vì chúng ta đang cùng cả nước trong khoảng thời gian thực hiện việc giãn cách xã hội nghiêm túc của Thủ tướng, mẹ con mình sẽ bay đến một nơi nào đó và cùng ghi dấu những kỉ niệm vui vẻ nên mẹ sẽ chia sẻ và lan tỏa sự ấm áp của mẹ con mình tới cuộc thi #VNAerAtHome – Ở nhà vẫn vui.
Hi vọng mẹ con mình sẽ đạt giải để mẹ có thể chắp cánh thêm cho những ước mơ của các con là được chạm chân tới với những chân trời mới mẻ – nơi sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ đón các con…
Mẹ yêu các con rất nhiều!

Năm sinh: 1977
Nơi công tác: Phòng PVHK VNA – TT PVHK VIAGS Nội Bài
Sở thích: Âm nhạc – Nấu ăn – Cắm hoa
Nguyen Thi Thu Hoai-VIAGS









