Ai cũng có một đam mê…
Với tôi, nấu nướng luôn là một sở thích khó lý giải. Cũng chẳng rõ mọi thứ bắt đầu từ đâu, chỉ là khi còn bé, mỗi lúc cùng mẹ bên gian bếp nhỏ xinh, tôi luôn nhận ra niềm vui giữa mớ nguyên liệu, gia vị nhiều màu sắc, mùi đồ ăn thơm lừng và âm thanh xào nấu rộn rã…
Lớn lên cùng năm tháng, tình yêu dành cho nấu nướng cũng “to khoẻ” hơn và cứ sau những giây phút học tập, công việc, tôi lại say mê thú vui mày mò từ công thức món ngọt cho đến món mặn. Càng khám phá, càng học thêm nhiều kinh nghiệm, công thức riêng, hành trang tuy không nhiều nhưng cũng đủ góp vui, góp khoẻ cho cuộc sống người thân, bạn bè.
Nhất là trong những lúc cách ly tại nhà như hiện tại, tranh thủ chút thời gian, vài ba món ăn nho nhỏ đã phần nào rộn ràng tiếng cười để nguôi đi những lo lắng dịch bệnh, để sưởi ấm tình yêu thương giữa các thành viên và để không phải đi xa, vẫn có ” món ngon” thưởng thức tại nhà.
Và hãy cùng khám phá xem Lộc đã làm gì và ăn gì những ngày qua nhé!
Họ và tên: Lưu Bá Lộc
Vị trí công tác: Chuyên viên Marketing – Phòng Kinh doanh VIAGS
Thời gian làm việc: 3 năm (từ 04/2017)
Sở thích: Nấu ăn, mua sắm, du lịch, thời trang,…
Câu nói ưa thích: Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ 2, đó chính là ngày mai.
Luu Ba Loc – VIAGS