Dạo gần đây do dịch Covid-19 bùng phát mạnh, toàn dân đang thực hiện cách ly xã hội. Tôi lại có thêm thời gian tập nấu những món ăn mới từ chè đến trà sữa, từ món cơm tới hủ tiếu, bánh canh cùng gia đình thưởng thức, trang trí nhà cửa bằng những bình hoa đẹp mắt.
Niềm vui của tôi chính là nhìn thấy gia đình thật vui vẻ khi thưởng thức món tôi nấu. Qua những bữa cơm, tôi có cơ hội được quan sát các con ngày một khôn lớn, biết yêu thương, biết sẻ chia và gắn kết hơn.
Qua những bữa cơm, tôi có cơ hội được quan sát các con ngày một khôn lớn, biết yêu thương, biết sẻ chia và gắn kết hơn.
Chính vì lẽ đó, tôi luôn cố gắng nấu những bữa cơm thật ngon, đủ chất dinh dưỡng. Đôi khi chỉ là những món ăn đơn giản hàng ngày nhưng chỉ cần con thấy thích và khen ngon là tôi lại thấy rất vui,có thể mãi nấu mà không thấy mệt mỏi,luôn tìm tòi trên mạng các món ăn mới.



Tôi luôn cố gắng nấu những bữa cơm thật ngon, đủ chất dinh dưỡng.
Hạnh phúc của người phụ nữa chính là được làm những điều mình cảm thấy vui.
Hiện tôi đang có công việc rất tốt và yêu thích.
Sau giờ làm tôi trở về nhà,vào bếp và nấu những món ăn cho gia đình. Tuy không thật sự xuất sắc và vẫn còn rất nghiệp dư,nhưng đó là niềm yêu thích của tôi, chan đầy tình yêu thương.

Năm sinh : 1982
Nơi công tác: Đội HKQN – Trung tâm PVHK – VIAGS – TSN
Thâm niên : 14 năm
Nguyen Thuy Thuy Vi – VIAGS









