Chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng được rằng…… có một ngày cả Thế giới chịu ảnh hưởng khủng khiếp của một….. con virus. Và cũng chưa bao giờ tôi được chứng kiến một sức mạnh vô hình từ sự đồng lòng của người dân cùng với Chính Phủ đang từng ngày, từng ngày đẩy lùi bệnh dịch, như bây giờ. Thật tuyệt vời.
Tuy rằng tất cả chúng ta, vâng, tất cả, đều phải chịu khó khăn về kinh tế, nhưng trên hết, mọi người đều đồng lòng chung tay, sẻ chia và giúp đỡ nhau vượt qua. Tôi thật tự hào là một thành viên của ngôi nhà VNA. Trong đại dịch này, VNA đã thể hiện rất xuất sắc vai trò nhạc trưởng của mình với những chuyến bay giải cứu đồng bào VN bị mắc kẹt ở vùng dịch, với những chuyến bay tiếp tế hàng cứu trợ. Và tất cả nhân viên VNA chúng tôi, từ đáy lòng, cầu mong đại dịch qua đi, để chúng tôi có thể tiếp tục đưa con chim sắt mang BÔNG SEN VÀNG bay cao và vươn xa hơn nữa.
Tình yêu bầu trời, nỗi nhớ….. chiếc máy bay……. Đối với TVHK chúng tôi, việc không được bay lên bầu trời xanh kia, không được chạm vào từng mặt bàn, cánh cửa chiếc máy bay….. thật sự là một cực hình. Nhưng, khi ngoài kia, các bác sĩ đang căng mình chiến đấu để đẩy lùi dịch bệnh, với khẩu hiệu “Chúng tôi ở đây (bệnh viện) vì các bạn/ Các bạn hãy ở nhà vì chúng tôi”.
Vâng.
Và TVHK chúng tôi, mỗi người sẽ có một cách riêng để trải nghiệm “thời gian quý báu bên gia đình” mình, thứ mà trước đây, chúng tôi rất thiếu.
Với tôi, đó là những buổi sáng bình yên nghe tiếng chim hót ngoài vườn, đàn một bản nhạc yêu thích. Ôhh, tôi rất yêu nhạc cổ điển nhưng tôi tặng các bạn một hit dễ yêu hơn mà tôi chắc rằng bạn nào cũng biết bài hát này
Là đội 1 cái mũ và đeo 1 đôi găng tay để bón phân cho hoa hồng, vặt bớt những lá sâu. Ngắm nghía và hít hà hương thơm của từng loại, thưởng thúc thành quả lao động của mình
Chăm bón hoa hồng. (Ảnh: NVCC)
Là những lúc vào bếp với con (OMG, tôi vụng nấu tệ) một ngày làm hỏng ….3 mẻ bánh , huhu. Và đến hôm nay mẹ/con vẫn chưa dám làm lại
Là lúc 2 mẹ con “thách đấu” “đua xe đạp” “chạy bộ” (OMG again) với khẩu trang, kính, mũ vòng quanh nhà .
Nhưng lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất vẫn là lúc tôi khoác lên mình bộ đồng phục, tự hào là TVHK của VNA.
Chúng tôi, những chiến binh SEN VÀNG, chưa bao giờ khuất phục trước khó khăn, luôn tìm những điều tích cực, làm những việc tốt đẹp cho cuộc sống, từ những việc nhỏ nhặt nhất.
Về tác giả:
Họ tên: Đặng Nguyên Hồng
Tiếp viên LĐ2 thuộc ĐTV
Sở thích: Piano-Hoa Hồng-Trang trí nhà cửa.
Dang Nguyen Hong – Crew