
Chào anh, xin anh giới thiệu về bản thân và công việc chuyên môn?
Xin chào, mình là Sơn. Công việc chuyên môn của mình là sắp xếp lịch bay cho phi công tàu A321.
Mối duyên nào mang anh tới VNA và công việc hiện tại?
Mình vào làm tại VNA từ tháng 10 năm 2018. Tình cờ nhìn thấy tin tuyển dụng của VNA nên mình đăng ký dự thi, trong lòng cũng không hy vọng nhiều vì lúc phỏng vấn mình thể hiện không được tốt lắm, nhưng may mắn đã mỉm cười và giờ thì mình vẫn thấy rất vui khi được làm ở VNA.
Trong quá trình làm việc tại VNA, có kỷ niệm nào đáng nhớ mà anh muốn chia sẻ với TTNB không ?

Mình vẫn thấy ấn tượng với đợt đi team building ở Flamingo Đại Lải với các anh chị cùng Trung tâm Điều hành khai thác. Vốn đã quen với thái độ làm việc nghiêm túc của các anh chị, sau khi team building xong thì ấn tượng của mình đảo ngược 180 độ vì các anh chị vui và nhiệt tình quá, khác hẳn với lúc đang làm việc. Sau buổi đó mình mới hiểu là trước giờ mình mới chỉ biết một nửa về các anh chị thôi.
Trong đơn vị của anh có nhiều chị em phụ nữ không? Theo anh, công việc tại đơn vị có gây khó khăn cho các chị em không ?
Các chị em đều là những người rất giỏi. Công việc của VNA nói chung và ở OCC nói riêng đều đòi hỏi dành nhiều thời gian để xử lý công việc nhưng họ vẫn có thể tìm ra thời gian chăm sóc cho gia đình và bản thân, đồng thời dành thời gian để nâng cao trình độ chuyên môn nữa chứ. Công việc tại đây luôn đòi hỏi bạn phải đủ sự cầu tiến, kiến thức, có quyết tâm và sự kiên trì học hỏi, nếu không thì dù là đàn ông hay phụ nữ, bạn cũng sẽ bị bỏ lại. Tôi đã làm việc với rất nhiều phụ nữ trong ngành và nhận thấy phụ nữ ngày nay không thiếu người có những tố chất như thế. Họ có thể nắm bắt và theo kịp thị trường rất nhanh. Mình thì vừa lập gia đình và ra ở riêng nên đôi lúc cũng cảm thấy bị quá tải, không có thời gian làm việc nên càng khâm phục các chị hơn.
Đối với anh, ngày 8/3 và 20/10 có ý nghĩa như thế nào?
Ngày 8/3 và 20/10 là hai ngày dành cho phụ nữ. Trong những ngày này, phụ nữ là “đấng tối cao” còn đàn ông là những “con chiên” luôn sáng tạo ra những cách thức mới để làm vui lòng “đấng tối cao” của mình. Mình thì không thấy áp lực gì lắm vì thực ra cả năm 365 ngày thì mới chỉ có hai ngày dành cho phụ nữ, nếu mà có nhiều ngày như thế hơn thì càng tốt vì thực tế phụ nữ Việt Nam mình vất vả lắm, gánh nặng công việc, gia đình, con cái và đôi khi là những định kiến xã hội đè nặng lên vai người phụ nữ.

Ngày 8/3 lý tưởng mà anh mong muốn dành cho nửa kia của mình sẽ như thế nào nhỉ? Anh có thể cho TTNB chút hình dung không ?
Trong dịp tôn vinh phái đẹp lần này, mình đã book vé để hai vợ chồng đi Quy Nhơn xả hơi một chút. Buổi sáng thả mình thư giãn trước bãi cát vàng biển xanh cùng một buổi tối lãng mạn bên ánh nến tại một nhà hàng ven bờ biển có lẽ sẽ là kỷ niệm đẹp của gia đình mình.
Anh có thể mô tả chút về tính cách của bản thân?
Mình trầm tính và thích dành thời gian cho bản thân. Ở chỗ làm mình luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao mỗi ngày để tối về nhà có thời gian làm những việc mà mình yêu thích như chạy bộ và đọc sách thư giãn sau những phút giây làm việc căng thẳng.
Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang là tâm điểm chú ý và gây ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, anh cảm thấy như thế nào, anh đã chuẩn bị như thế nào về tâm lý cũng như hành động để đồng hành cùng khó khăn với TCT ?
Theo mình dịch bệnh Covid-19 vừa là thách thức, cũng vừa là cơ hội cho bản thân mình cũng như TCT. Thách thức là bởi vì toàn ngành đều gặp khó khăn, lượng khách di chuyển giảm rất nhiều (đặc biệt là khách Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản) vì e ngại dịch bệnh. Điều này khiến số chuyến bay giảm nhiều, ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu của TCT và cuộc sống của mỗi nhân viên. Nhưng đó cũng là cơ hội để các thành viên trong gia đình VNA đoàn kết và chung tay góp sức vựng dậy TCT bằng những hành động cụ thể như sáng kiến cấp chăn hai chiều các chuyến bay đi/đến Frankfurt, đường bay linh hoạt từ Hà Nội đi châu Âu…

Anh có thể chia sẻ câu châm ngôn, quan điểm sống mà anh tâm đắc nhất ?
“Vàng thử lửa, gian nan thử sức”. Mình vẫn luôn tự khuyên nhủ bản thân như vậy trước tình hình xấu hiện nay. Bây giờ không phải là lúc than thân trách phận, mà là lúc càng cần phải làm việc chuyên cần hơn nữa để vượt qua cơn sóng gió này.
Vu Hoang Quy-COMM









