Du lịch chi tận phương xa
Ở nhà với mẹ với cha sum vầy!
Vừa vui vừa lại hay hay
Sáng ta vào bếp hăng say tới chiều.
Tối đến thì lại chốt bill
Ngày nào cũng thế thì ta siêu giàu…
Thay vì suy nghĩ bi quan, không đi làm, không có lương thì tại sao chúng ta không suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. Cuộc sống không cho ta cơ hội lần hai, không ai được sống hai lần, vậy tại sao chúng ta không nên tận hưởng chúng. Biến khó khăn thành thách thức, biến dịch bệnh thành cơ hội để chúng ta có nhiều thời gian bên gia đình hơn.
Nấu ăn cùng gia đình. (Ảnh: NVCC)
Cuộc sống ở khu đô thị lúc nào cũng tất bật và hối hã, mải mê tìm việc rồi mải mê làm mà mình quên đi cái hạnh phúc đời thường đang dần biến mất. Ba mẹ ngày càng già đi, mình thì lại tất bật với công việc. Mỗi ngày chỉ với hai mươi bốn giờ không đủ cho mình vun vén mọi thứ, giá như nó là bốn mươi tám giờ thì tốt biết bao. Nhưng không may có dịch covid bùng phát, làm mình phải ở nhà và tự cách ly. Tuy nhiên đó cũng là cơ hội để mình ở bên người thân mình nhiều hơn.
Cũng như bao bạn trẻ khác, những ngày cách li là những ngày mình vui vẽ nhất. Hằng ngày, mình dạy sớm hơn, tập thể dục với ba để nâng cao sức khỏe. Rồi cùng nhau nấu ăn với mẹ và chị. Mình và chị là những con người lấy ẩm thực là niềm vui, mình hay chế tạo ra những thứ mới lạ và chị sẽ là chuyên gia cho ý kiến. Có những hôm gia đình phải ăn trong sót xa nhưng đầy ấp tiếng cười, có những hôm gia đình phải tấm tắc khen ngon. Trưa đến thì cùng nhau ngồi ăn trên một mâm cơm. Có vẻ như cùng ăn đối với các bạn đó là đều quá bình thường nhưng đối với mình thì đó là một chuyện rất khó để có thể thực hiện. Vì chúng ta – những con người làm công ăn lương thì rất ít có thời gian.
Bán kimchi online. (Ảnh: NVCC)
Bây giờ, mình đang ngày ngày tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bình dị mà mình hằng ao ước. Để kinh tế có thêm thu nhập, mình có bán kimchi online, cũng kiếm được kha khá. Tối đến thì đi vòng vòng giao cho mọi người. Cuộc sống mình hiện tại không quá tất bật như mọi khi, nhưng nó quá đỗi hạnh phúc. Cần chi xa hoa rực rỡ, cần chi phố xá đông người, đôi khi chỉ cần bát cơm nóng, chén trà thơm, xung quanh là những người mình yêu quý, không phải đó là một cuộc sống rất hạnh phúc hay sao? Còn bạn, cuộc sống hiện tại bạn có hạnh phúc không?
Họ và tên: Nguyễn Giác Tiến
Năm sinh: 1995
Nơi công tác: Hành Khách Quốc Nội Viags Tân Sân Nhất
Thâm Niên: 4 tháng
Nguyen Giac Tien – VIAGS