[VNAerAtHome] Con kênh xanh xanh

Phần thi tham gia thử thách của chị Mai Minh Ngọc – NCS, ở hạng mục “Nghệ sỹ tài năng”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mình là Mai Minh Ngọc, năm nay mình 38 tuổi, mình đã có gia đình và 2 con. Mình hiện công tác tại NCS đã được 14 năm, 1 công ty thành viên của VNA.                                         

alt text
Dành thời gian với các con. (Ảnh: NVCC)

Cuộc sống của chúng ta đang diễn ra hết sức sôi động và hối hả với bao đam mê và nhiệt huyết trong công việc, gia đình và cả các mối quan hệ xã hội khác. Bỗng 1 ngày Covid-19 xuất hiện và làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. Buộc chúng ta phải tự giam mình trong chính ngôi nhà của mình, làm việc, học tập thậm chí mua sắm, đều online. Đối với hầu hết tất cả mọi người thì đây quả là 1 điều thật khó khăn và bức bối bối vô cùng.

Nhưng hãy thích nghi dần với cuộc sống thời covid này bạn nhé. Hãy biến khoảng thời gian ở nhà này thành 1 kỳ nghỉ thật bổ ích và lý thú bằng tất cả sự lạc quan, sáng tạo và 1 một niềm tin mãnh liệt vào 1 ngày mai tươi sáng. Như vậy Covid cũng sẽ không còn gì là ghê gớm và đáng sợ nữa phải không các bạn? Tôi cũng vậy, đây chính là khoảng thời gian quý giá để tôi có thể thể hiện được nhiều hơn sự quan tâm của mình đến những người thân yêu. Hàng ngày, ngoài việc nấu cho gia đình những bữa cơm ngon miệng, tôi thường xuyên tham gia các trò chơi với con.

alt text
alt text

Bổ sung vitamin bằng sinh tố rau củ. (Ảnh: NVCC)

Tôi thường xuyên tăng cường sức đề kháng cho mình bằng cách thể dục mỗi sáng và bổ sung vitamin bằng sinh tố rau củ quả do mình tự làm. Và thường tìm các hướng dẫn làm đồ chơi bằng bìa cát-tông trên mạng cho các con. Kết quả là các bạn ấy rất thích thú và say sưa. Chiều đến tôi thường chăm sóc vườn hoa nhỏ của mình trên sân thượng.

alt text
Cu cậu rất khoái chí khi cầm mô hình cát-tông trên tay. (Ảnh: NVCC)

alt text
Chăm sóc cây vườn. (Ảnh: NVCC)

Và cuối cùng, tôi không quên niềm đam mê mỗi ngày của mình đó là âm nhạc. Âm nhạc luôn giúp tôi cảm thấy thật thanh thản và yêu đời, tạm quên đi những lo toan của cuộc sống. Tôi hy vọng mình sẽ truyền được cảm hứng lạc quan, vững tin vào ngày mai tươi sáng đến mọi người qua bản nhạc này. Cùng quyết tâm vượt qua đại dịch này cách bạn nhé. Mọi thứ rồi sẽ sớm quay trở lại nhanh thôi các bạn ạ. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Về tác giả:

alt text
Chị Mai Minh Ngọc

Họ tên: Mai Minh Ngọc

Công việc: Nhân viên phòng phục vụ chuyến bay- Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài

Phương châm sống: Hãy yêu những gì mình đang có

Mai Minh Ngoc – NCS

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.