[Thơ] VNA – 25 năm một chặng đường

VNA – 25 năm một chặng đường đủ dài để chúng ta tự hào truyền thống vẻ vang, kết nối 5 châu và cũng là thời khắc để chúng ta chuyển mình mạnh mẽ, vượt qua những thách thức. Xin gửi tới các anh chị em bài thơ “VNA – 25 năm một chặng đường” của TV Nguyễn Thị Hải Nga.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

– – – – – – – –

Như Phù Đổng chuyển mình lớn dậy

25 năm sải rộng cánh cao xa

Chở ước mơ nối năm châu một mối

Mang yêu thương kết nối những thương yêu

Bông sen vàng giữa bầu trời huyền diệu

Sáng toả sắc hương một đất nước anh hùng

Trước thách thức luôn tự mình đổi mới

Sánh bước năm châu dáng đứng tự hào

VNA- xứng tầm thời đại

Bông sen vàng – thương hiệu của niềm tin!

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.