Tôi chọn cách “vận động lành mạnh” để lên lâu đài Neuschwanstein – biểu tượng kiến trúc của nước Đức – thay vì đi xe ngựa. Con đường dốc, gió núi thổi lồng lộng, chân có hơi run và tim đập như trống trận. Nhưng đổi lại, khung cảnh mở ra đẹp như tranh: rừng xanh mướt, lâu đài ẩn hiện trong mây và xa xa là dãy Alps hùng vĩ. Mọi nỗ lực đều được đền đáp.
Từ “giấc mơ cổ tích” Neuschwanstein, tôi ghé thăm Linderhof – lâu đài duy nhất được vua Ludwig II hoàn thiện khi còn sống. Nhỏ nhắn nhưng tinh tế, Linderhof được thiết kế theo cảm hứng từ cung điện Versailles, với nội thất dát vàng, pha lê Vienna, ngà voi và những dàn đèn chùm lấp lánh trong căn phòng Gương nổi tiếng. Một không gian xa hoa mà cũng rất riêng – đúng tinh thần “tỏa sáng một mình” của vị vua mộng mơ.
Chiều muộn trở lại Munich, tôi lặng ngắm nắng hoàng hôn phủ lên những mái nhà cổ kính. Một ngày ngắn ngủi nhưng mang lại đủ cảm giác: choáng ngợp, lắng đọng và… hơi mỏi chân. Nhưng đó cũng là cái mỏi đáng giá cho một trải nghiệm khó quên.
Nếu bạn đang tìm một chuyến đi kết hợp giữa ẩm thực hấp dẫn (bia tươi, xúc xích trắng, đùi lợn nướng…) và thiên nhiên ngoạn mục cùng kiến trúc cổ tích – thì combo Munich – Neuschwanstein – Linderhof chính là lời mời không thể bỏ lỡ.
Hiện Vietnam Airlines đang khai thác đường bay thẳng từ Việt Nam đến Munich (Đức) với tổng cộng 5 chuyến mỗi tuần. Từ Hà Nội, hành khách có thể bay thẳng đến Munich vào các ngày thứ Hai và thứ Bảy; riêng từ ngày 1/7/2025, tần suất sẽ tăng lên ba chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy. Từ TP.HCM, đường bay đến Munich được khai thác hai chuyến mỗi tuần vào thứ Hai và thứ Bảy, mang đến thêm lựa chọn thuận tiện cho hành trình khám phá vùng đất Bavaria cổ tích.
Tác giả bài viết khiến người đọc muốn đáp chuyến bay của VNA đến ngay với xứ sở của những lâu đài cổ tích xinh đẹp này🥰🥰🥰