Jakarta không hào nhoáng theo kiểu Singapore, cũng không trầm mặc như Kyoto. Thành phố cuồn cuộn sức sống như chính đất nước Indonesia – đa sắc tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa. Tòa nhà chọc trời mọc lên bên cạnh những khu phố cổ kiểu Hà Lan, những đại lộ đông đúc chỉ cách vài bước chân là những ngôi đền rêu phong. Chính sự đối lập ấy tạo nên vẻ đẹp rất “Jakarta”, nơi mà mỗi khoảnh khắc bạn đều bắt gặp một mảng màu khác nhau của cuộc sống.
Vậy nếu chỉ có 24 giờ ở Jakarta bạn nên làm gì? Nhiều du khách bắt đầu ngày mới tại Quảng trường Merdeka – nơi đặt Đài tưởng niệm Quốc gia Monas, biểu tượng tự hào của Indonesia. Leo lên đài quan sát, bạn có thể phóng tầm mắt qua biển nhà cao tầng, qua những dải cây xanh và hồ nước xen giữa lòng đô thị – một góc nhìn ấn tượng bao quát tinh thần Jakarta: rộng mở, đa chiều và luôn chuyển động.

Chỉ cách đó không xa là Kota Tua, “phố cổ Jakarta”, nơi thời gian như chậm lại giữa những tòa kiến trúc Hà Lan cổ kính. Nếu Merdeka là sự uy nghi và hiện đại, thì Kota Tua lại đưa bạn về bức tranh Jakarta trong quá khứ: những con phố lát đá, quán cà phê phong cách vintage, nghệ sĩ đường phố vẽ chân dung… Đây là nơi du khách có thể cảm nhận được chiều sâu lịch sử của một đô thị từng là thương cảng quan trọng bậc nhất Đông Nam Á.
Buổi trưa, Jakarta mang đến hàng loạt lựa chọn ẩm thực. Những ai yêu ẩm thực bản địa nhất định phải thử nasi goreng (cơm chiên), sate ayam (xiên gà nướng), gado-gado (salad trộn sốt đậu phộng) hay bakso (mì bò viên). Trong khi đó, những trung tâm thương mại như Grand Indonesia hay Plaza Indonesia lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác: hiện đại, xa hoa và quốc tế.

Buổi chiều là thời điểm lý tưởng để khám phá kênh đào Sunda Kelapa, bến cảng cổ với hình ảnh những con thuyền gỗ phình bụng neo đậu, gợi lại thời kỳ Jakarta là điểm trung chuyển của thương nhân từ Ấn Độ, Trung Đông đến châu Âu. Khi hoàng hôn buông xuống, những tòa nhà chọc trời phản chiếu ánh chiều tạo nên một Jakarta mềm mại hơn, lãng mạn hơn.
Khép lại 24 giờ tại thành phố này, nhiều du khách chọn ngồi tại một rooftop bar, thưởng thức ly cocktail nhiệt đới và nhìn Jakarta lên đèn. Dòng xe bất tận, tiếng nhạc vang từ các khu thương mại, ánh đèn neon đối lập với bầu trời trầm tối… Tất cả khiến Jakarta trở thành nơi mà chỉ cần vài khoảnh khắc, bạn đã bị kéo vào nhịp sống của nó, vừa ồn ã vừa quyến rũ.
Jakarta hấp dẫn không phải vì sự hoàn hảo, mà vì sự chân thực. Sự đan xen giữa mới và cũ, giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa bản địa và hơi thở toàn cầu, khiến thành phố này luôn mang cảm giác “đang mở ra” với người lữ khách. Mỗi con đường, mỗi góc phố đều có câu chuyện riêng và chỉ cần 24 giờ, bạn đã có thể cảm nhận thấy nhịp đập của một Indonesia thu nhỏ.

Và từ đầu năm 2026, chuyến hành trình 24 giờ khám phá Jakarta sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Với đường bay thẳng Hà Nội – Jakarta do Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay A321 hiện đại, việc đặt chân đến thủ đô Indonesia chỉ còn cách một chuyến bay trong đêm. Lịch bay hằng ngày cùng giờ khởi hành tối ưu giúp hành khách có thể đến Jakarta vào sáng sớm, sẵn sàng bắt đầu trọn vẹn 24 giờ khám phá.
Từ một buổi sáng ngắm Monas rực rỡ dưới ánh mặt trời, đến một chiều lạc bước trong Kota Tua, rồi khép lại ngày bằng skyline lấp lánh bên những tòa nhà cao tầng – Jakarta đang chờ bạn. Và cánh cửa kết nối ấy giờ đây rộng mở hơn bao giờ hết.
Dù bạn là người mê văn hóa, đam mê ẩm thực, hay đơn giản là muốn “đổi gió” trong một ngày, Jakarta chắc chắn là điểm đến đáng để khám phá. Chỉ cần 24 giờ và một chuyến bay thẳng từ Vietnam Airlines là bạn đã có thể bắt đầu hành trình ấy.









