[Thơ] Xung kích

Tiếp viên Lã Trọng Hưng 14 đã có những dòng thơ đầy cảm xúc với lý tưởng soi sáng trên con đường mà mình đã chọn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
————-

Lý tưởng soi sáng trong tôi

Con đường cách mạng, trọn đời hi sinh

Sức chiến đấu, bản lĩnh mình

Nêu cao xung kích, hành trình dài lâu

 

Luôn giữ vững, ngọn cờ đầu

Sục sôi hào khí, sắc mầu đảng viên

Chuẩn đường lối, giữ trung kiên

Đạo đức, lối sống gắn liền dựng xây

 

Công tác gắn với đường mây

Anh em chung sức, chung tay hoàn thành

Các đồng chí, ta bước nhanh

Đường cao, mây trắng, lung linh nụ cười.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.