Hà Nội đã bước sang giữa tháng tư khi màu trắng tinh khôi và hương thơm dịu nhẹ của hoa loa kèn đang nở rộ. Lúc này ngồi ở nhà nghĩ thật nhớ cơ quan, bạn bè, đồng nghiệp và nhớ những con đường Hà Nội biết bao.
Hàng ngày tôi vẫn đọc tin tức về dịch bệnh thấy mỗi ngày lại có thêm nhiều ca khỏi bệnh, có ngày không có ca nhiễm nào tăng thêm, đọc những bài viết về những tình người ấm áp tại khu cách ly, những cố gắng không ngừng nghỉ của các y bác sĩ đang đứng ở tuyến đâù của dịch bệnh lại thấy thêm tin yêu vào tình người, thêm tin yêu vào cuộc sống.
Và trong những ngày làm việc ở nhà, có thêm thời gian rảnh tôi muốn ghi vào ký ức của mình những bức tranh đẹp, đưa những bông hoa tươi thắm vào mỗi bức tranh để thấy cuộc sống thật nhiều sắc màu.
Dòng sông xanh – Chất liệu sơn dầu – 2019 (Ảnh: NVCC)
Tôi không phải là họa sỹ, tôi chỉ là một đứa lơ mơ yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là hội họa, cái thứ nghệ thật vô cùng thi vị và lý thú này. Tôi thích tôi lúc vẽ tranh, lúc đó tôi được chơi với màu sắc, lúc đó đầu óc tôi quên đi những căng thẳng và mệt mỏi để tập trung cho sự quan sát và sáng tạo.Tôi thích tôi lúc vẽ tranh, lúc đó tay chân có lúc dính đầy màu và có lẽ lúc đó trông tôi thật ngô nghê.
Hoa đồng tiền đỏ – Chất liệu sơn dầu – tháng 3/2020 (Ảnh: NVCC)
Đến với cuộc thi VNAerAthome, đơn giản tôi chỉ muốn những bức tranh của mình được nhiều người ngắm và tôi cũng muốn rằng mọi người hãy dành một phần rất nhỏ trong trái tim mình để yêu nghệ thuật, nghệ thuật sẽ đem lại cho con người sự thư giãn trong tâm hồn và cho ta cả tình yêu. Tôi đã đọc ở đâu đó câu này “ ngắm một bức tranh mà mình yêu thích có thể khiến tâm tình hỗn loạn trở nên trầm lắng và cũng có thể khiến mặt hồ phẳng lẳng trong trái tim nổi sóng lao xao”.
Poppies – Chất liệu màu nước – tháng 3/2020 (Ảnh: NVCC)
Rồi khi đại dịch qua đi, khi mai này nhớ lại những ngày này tôi sẽ nhớ đó không phải là những ngày của sự âu lo mà là những ngày của những bức tranh đẹp.
Bình hoa màu đỏ – Chất liệu sơn dầu – tháng 4/2020 (Ảnh: NVCC)
Mong cho dịch bệnh mau qua đi, mong những đồng nghiệp của chúng ta không may phải nằm viện vì dịch bệnh sớm bình phục và được trở về nhà, mong cho gia đình lớn VNA sớm được đoàn tụ và cùng nhau khôi phục lại những gì chúng ta đã phải bỏ qua vì dịch bệnh..
Trên đây là những bức tranh mà tôi đã vẽ, mọi người xem tranh thấy vui, thấy thích chúng thì hãy dành cho tác giả một trái tim nho nhỏ ở phía dưới bài viết nhé. Thanks & Love.

Đơn vị công tác: Ban TTBSP
Nhập ngành: Tháng 8/2001
Bạn bè thân và đồng nghiệp của mình ở phòng vẫn gọi mình là Trang Đỗ. Công việc của mình luôn liên quan đến những con số vì vậy có lẽ để cân bằng nên sở thích của mình là thích vẽ tranh, đi du lịch, chụp ảnh..









