CBNV những ngày này hưởng ứng quy định “cách ly toàn xã hội”, theo nhiều cách,có người trồng cây chăm vườn để làm không gian sống thêm phần sống động hơn, có người chế biến các món ăn cho chồng con mà lâu nay ko có thời gian để làm, có người chăm con và dạy con học…
Thực ra “cách ly xã hội” là hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc… để tránh dịch lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh đó, mỗi người trong chúng ta luôn hết sức cảnh giác, tiếp tục thực hiện triệt để các biện pháp vệ sinh và giãn cách cộng đồng. Chỉ ra ngoài khi cực kì cần thiết.
Các bạn vẫn sống trong ngôi nhà của mình với những người thân yêu nhưng dành nhiều thời gian hơn và dù không được tự do đi lại, thiếu đi những thức ăn ngon mà ta thường ăn ở quán, bỏ đi vài thói quen thường lệ… Nhưng có sao đâu, ta có thể ôm những người thân yêu, vui đùa, ôn lại kỷ niệm, nói với nhau về những toan tính tương lai mà không hề thiếu những suy nghĩ dự định bứt phá cho gia đình, cho Công ty vào ngày hết dịch.
Ở nhà dọn lại khu vườn, chăm những khóm hoa, làm những món ăn chồng thích, dăm cái bánh các con ưng. Ở nhà tự thưởng cho mình thời gian quây quần cùng gia đình ngắm nhìn những bông hoa mới nở, những mầm xanh hé hé đâm chồi. Tự thấy ôi chỉ cần mong muốn có một góc nhỏ để kết nối yêu thương, ta không ngại ngần trở thành người nông dân đích thực hay một nghệ nhân thực thụ. Không có nơi nào trên trái đất an toàn, ấm áp bằng ngôi nhà của mình.




… Và ngắm nhìn những bông hoa mới nở, những mầm xanh hé hé đâm chồi.
Ở nhà một cách tích cực nhé các bạn tôi. Hẹn ngày hết dịch chúng ta lại đồng lòng phấn đấu làm việc hăng say, dựng xây VIAGS bứt phá sau đợt ngủ đông tích trữ năng lượng này. Chúng tôi những VNAer không gì là không thể.

Họ tên: Trương Thị Trinh Nữ
Sinh ngày 22-02-1968
Ngày vào hàng không: 05/1995
Sở thích: Thích làm thơ, viết tự sự, đàn và trồng cây.
Trinh Nữ – VIAGS









