Từ ngày dịch bệnh bùng phát, tất cả hàng quán đều đóng cửa, nên gia đình tôi quyết định làm một bữa đồ nướng tại nhà.
Chúng ta không nên vì dịch bệnh, không vì giãn cách xã hội mà cảm thấy buồn chán. Hãy tự tạo niềm vui cùng người thân trong gia đình để vượt qua khó khăn này. Tôi tin mọi người có thể làm được điều này. Hãy cố gắng nhé mọi người ơi!!!
Công đoạn tẩm ướp thịt lợn ba chỉ (Ảnh: NVCC)
Đến giờ ăn (Ảnh: NVCC)

Năm sinh : 1992
Nơi công tác : Trung tâm PVHK các Hãng
Thâm niên : 9 năm
Người ta thường nói: “đi qua những ngày mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng”, cũng như chúng ta vậy, trải qua những khó khăn, những ngày nghỉ ‘giản cách’ hôm nay để có thêm động lực, thêm trân quý công việc, sẵn sàng cho ngày mai đón lấy “những ngày hè ươm nắng”









