[27/7] Tháng Bảy tri ân tại Đoàn bay 919

Nhân dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), lãnh đạo Đoàn bay 919 cùng đại diện các đội bay, phòng nghiệp vụ, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, do Đoàn trưởng Tô Ngọc Giang dẫn đầu, đến đặt vòng hoa, làm lễ tưởng niệm, viếng nghĩa trang Liệt sĩ Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, nơi hơn hai mươi mộ Liệt sĩ phi công của Đoàn được quy tập về.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tại Đài Tưởng niệm nghĩa trang, trong không khí trang nghiêm, đoàn dâng vòng hoa mang dòng chữ “Đoàn bay 919 – Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ!” kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

alt text
Đoàn đặt vòng hoa, làm lễ tưởng niệm, viếng nghĩa trang Yên Viên, nơi hơn hai mươi mộ Liệt sĩ của Đoàn được quy tập về. (Ảnh: Duy Anh).

Hơn 60 năm trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Đoàn bay 919 – đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, để có được những thành quả như hôm nay, tập thể cán bộ, phi công và công nhân viên Đoàn bay 919 luôn khắc ghi những sự hy sinh vô giá, cống hiến hết mình của lớp lớp các Anh hùng, Liệt sĩ trên khắp đất nước Việt Nam nói chung cũng như sự hy sinh lớn lao của hơn 120 anh hùng liệt sĩ thế hệ cha anh đi trước của Trung đoàn Không quân vận tải 919 Anh hùng nói riêng.

alt text
Đoàn trưởng Tô Ngọc Giang thắp hương, thăm viếng các phần mộ Liệt sĩ phi công chưa xác định tên của Đoàn bay 919 tại nghĩa trang Yên Viên. (Ảnh: Duy Anh).

alt text
alt text

Các bạn Đoàn viên Thanh niên cơ sở Đoàn bay thăm viếng nghĩa trang Yên Viên. (Ảnh: ĐB).

Kế thừa đạo lý, truyền thống nhân ái thủy chung, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, với tấm lòng tri ân với những Anh hùng Liệt sĩ, tập thể cán bộ – công nhân viên và phi công Đoàn bay 919 trong nhiều năm qua đã có nhiều hoạt động tích cực và hiệu quả trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Những kết quả đạt được còn rất khiêm tốn, không thể so sánh được với sự hy sinh hết sức lớn lao của các Anh hùng, Liệt sĩ, cũng như sự mong mỏi từ thân nhân của các Liệt sĩ. Song đó là sự thể hiện tình cảm, là sự tri ân của các thế hệ hôm nay của Đoàn bay 919 đối với người đã hy sinh vì đất nước.

alt text
alt text

Đoàn đến thăm gia đình Liệt sĩ phi công Phạm Hải Hiệp (ảnh trái) và cùng ôn lại kỷ niệm về Liệt sĩ phi công Nguyễn Phúc Đại với những phi công trẻ của Đoàn bay (ảnh phải). (Ảnh: Đoàn bay).

alt text
Sự thể hiện tình cảm, là sự tri ân của các thế hệ hôm nay của Đoàn bay 919 đối với người đã hy sinh vì đất nước. (Ảnh: ĐB).

Cũng trong dịp này, Đoàn bay đến thăm hỏi, tặng quà nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ đối với một số gia đình thân nhân Liệt sĩ khu vực phía Nam và phía Bắc, qua các cuộc thăm hỏi này đơn vị đã nắm bắt tình hình, hoàn cảnh của các gia đình chính sách để đơn vị có hướng hỗ trợ và động viên tinh thần kịp thời.

TTNB ĐB

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.