
Điều khiến nơi này trở nên huyền thoại chính là… chẳng ai biết rõ nó được xây dựng để làm gì. Các nhà khảo cổ cho rằng Stonehenge được dựng lên cách đây hơn 5.000 năm – trước cả Kim tự tháp Ai Cập – nhưng đến nay vẫn là “ẩn số” lớn. Có người nói đây là nơi tổ chức nghi lễ tôn giáo, có người lại tin nó là đài quan sát thiên văn, thậm chí có thuyết táo bạo cho rằng đây là… “sân bay” của người ngoài hành tinh. Nghe vừa kỳ quặc vừa kích thích trí tò mò tuy nhiên gần đây một số chứng cứ khoa học được công bố rằng trong thiên hà này chỉ có con người sinh sống trên trái đất, chẳng có người ngoài hành tinh nào cả.

Đặt chân đến Stonehenge, bạn sẽ choáng ngợp trước khung cảnh mênh mông của cánh đồng Wiltshire, nơi những khối đá khổng lồ đứng thành vòng tròn kiêu hãnh giữa trời. Buổi sớm, ánh nắng vàng len qua những khe đá tạo nên khung cảnh kỳ ảo như trong phim. Buổi chiều, gió thổi lồng lộng, bóng đá in dài trên thảm cỏ – vừa hùng vĩ, vừa trầm mặc đến khó tả.

Đây cũng là điểm check-in huyền thoại của du khách khắp thế giới. Dù bạn là fan “sống ảo” hay người mê lịch sử, chỉ cần một chuyến đi đến đây là đủ để cảm thấy mình chạm tay vào điều kỳ diệu của thời gian.

Một số thông tin hữu ích cho chuyến đi:
- Vietnam Airlines bay thẳng HAN/SGN – LHR:
- LBMĐ: 7 chuyến/ tuần (4 HAN/3SGN)
- LBMH: 5 chuyến/ tuần (3HAN/2SGN)
- Di chuyển từ London: bạn có thể đi tàu đến thành phố Salisbury (khoảng 1,5 giờ), sau đó bắt xe buýt chuyên tuyến đến khu di tích Stonehenge (khoảng 30 phút). Nếu group 3-4 người có thể thuê taxi hai chiều hoặc book daytrip qua Getyourguy.
- Giờ mở cửa: Thường mở cửa từ 9:30 – 17:00 (giờ mùa đông có thể thay đổi).
- Giá vé tham khảo: Khoảng £20/người lớn, £12/trẻ em. Nên đặt vé trước online qua trang web của English Heritage để tránh xếp hàng.
- Thời điểm lý tưởng: Mùa hè (tháng 6–8) khi trời trong và hoàng hôn rực rỡ; hoặc dịp Đông chí, khi hàng ngàn người tụ họp để đón mặt trời mọc giữa vòng đá – khoảnh khắc huyền thoại chỉ có ở Stonehenge.
- Đừng quên: Mang theo áo ấm và giày thoải mái, vì gió ở vùng đồng bằng này khá mạnh. Và… sạc đầy pin điện thoại vì tin tôi đi photos của bạn sẽ được fill đầy hình ảnh những cục đá này.










Đã ghim, để khi có dịp quay lại UK sẽ đến ;))