
Cuối tháng 5 vừa qua, điểm đến của anh là Rome – thủ đô Italy – nơi anh đã có một buổi sáng trọn vẹn trên đôi chân chạy giữa bình minh.
“Trời mát lạnh như Đà Lạt. Tôi khoác thêm một chiếc áo mỏng rồi cứ thế chạy thong thả qua các con phố lát đá gồ ghề, ngang những cửa hiệu còn chưa mở, những quán ăn đang nhập hàng. Vắng lặng, trong trẻo và tinh khôi”, anh chia sẻ.
Rome vào sớm mai hiện lên với tiếng nước róc rách từ vòi công cộng, tiếng chim lượn giữa bầu trời xanh và ánh nắng vừa chớm đầu ngày. Dừng lại ở quán cà phê quen bên quảng trường Campo de’ Fiori – nơi từng là pháp trường và giờ là một khu chợ nhộn nhịp – anh gọi một tách espresso cùng bánh ngọt, thưởng thức bữa sáng kiểu Italy và lặng ngắm dòng người chậm rãi bắt đầu ngày mới.

“Lâu lắm rồi tôi mới lại ngồi giữa Rome như thế. Ăn sáng, uống cà phê và nhìn Rome tỉnh dậy. Tiếc là lần này tôi không ở lại lâu để sáng nào cũng được chạy bộ như vậy”, anh chia sẻ, dù ngắn ngủi, khoảnh khắc ấy lại càng thôi thúc một điều: quay lại.
Và giờ đây, Rome đang gần hơn bao giờ hết khi: “Visa Schengen còn vài năm nữa và đường bay thẳng giữa Việt Nam và Italy sắp mở, chuyện chạy bộ tiếp ở Rome không phải là một điều xa tầm tay”, nhà báo Trương Anh Ngọc nói.
Từ ngày 1/7/2025, Vietnam Airlines sẽ chính thức khai thác đường bay thẳng Hà Nội – Milan, với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần. Đây là đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam với Milan, trung tâm văn hóa – thời trang – tài chính hàng đầu của Italy. Với thời gian bay rút ngắn đáng kể và trải nghiệm thoải mái trên tàu bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner, hành trình đến Italy giờ đây trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Từ Milan, Rome chỉ cách hơn một giờ bay. Và nếu bạn mang theo đôi giày chạy, biết đâu một sớm mai nào đó, bạn cũng sẽ có mặt giữa lòng Rome – nơi ánh nắng len qua từng mái ngói cũ kỹ và thành phố trầm mặc hiện ra không qua ống kính máy ảnh, mà qua từng nhịp thở và bước chân.









