[Thơ – 30 năm] Yêu mãi đóa Sen Vàng

Tuổi 30 – một dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Không chỉ phát huy những thế mạnh sẵn có, VNA đã và đang không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo mỗi ngày để đoá Sen Vàng ngày càng toả sáng, vươn cao.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Có người đi viết giấc mơ,

Nối miền nhung nhớ, dệt thơ dâng đời

Ước mong đến khắp phương trời

Mang hồn dân tộc rạng ngời bay xa…

Ba mươi năm đã trôi qua,

Rất nhiều thành tích chúng ta tự hào.

Máy bay số lượng dồi dào,

Mạng bay thêm rộng, năm sao nâng tầm…

Đường đi dù lắm thăng trầm

Chung tay, bền chí, âm thầm vượt qua!

Dáng ai thấp thoáng thướt tha

Xinh tươi, rạng rỡ như là em tôi.

Giữa nơi xứ lạ xa xôi

Gặp em ngỡ đã đến rồi quê hương!

Ba mươi năm – một chặng đường,

Biết bao kỷ niệm yêu thương dạt dào.

Buồn vui, hạnh phúc, tự hào…

Đóa hoa sen vẫn ngọt ngào tỏa hương.

Sen Vàng bay đến muôn phương,

Sen Vàng gieo nỗi vấn vương cho đời.

An toàn, chất lượng tuyệt vời

Xứng danh đại diện sáng ngời Việt Nam!

​​TVT Lê Thanh Vũ 6

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.